Khủng hoảng Hồng Kông: Chưa đến hồi kết

Thứ ba, 02/12/2014 09:31

(Cadn.com.vn) - Hồng Kông lại rơi vào bế tắc khi hàng trăm người của phong trào “Chiếm trung tâm” đụng độ nghiêm trọng với cảnh sát hôm 1-12.

Hồng Kông lại trải qua một đêm không ngủ kéo dài đến ngày 1-12. Một đêm bạo lực bế tắc khi những người biểu tình cố gắng bao vây trụ sở chính quyền đặc khu ở quận Admiralty bùng nổ thành xung đột nghiêm trọng.

Theo Reuters, hàng ngàn người biểu tình, sau tuyên bố kêu gọi leo thang phong trào “Chiếm trung tâm” của các lãnh đạo sinh viên, tiến đến bao quanh tòa nhà trụ sở chính quyền tại quận Admiralty. Cảnh sát phải dùng dùi cui và bình xịt hơi cay để đẩy lùi người biểu tình quá khích, bất ngờ lại bùng nổ sau thời gian dài tạm lắng bất chấp lệnh rút lui sau hơn 2 tháng bùng nổ.

Đụng độ đã xảy ra tại khu vực đường hầm Lung Wo. Người biểu tình phản ứng rất bạo lực để trả đũa. Cảnh sát bắt giữ hơn 40 người ở Admiralty và 12 người tại Mong Kok. Các nhân chứng cho biết, nhiều người biểu tình và cảnh sát bị thương. Vào sáng 1-12, các trụ sở chính quyền và một số cửa hàng tạm thời đóng cửa song sau đó mở cửa trở lại.

Đụng độ biểu tình xảy ra gần trụ sở tòa nhà chính quyền Hồng Kông hôm 1-12. Ảnh: SCMP

Đây là một trong số những vụ xung đột bạo lực tồi tệ nhất kể từ khi bùng nổ biểu tình ở Hồng Kông vào cuối tháng 9. Mọi việc nghiêm trọng hơn khi nội bộ biểu tình bắt đầu lục đục. Một số người tỏ ra thất vọng khi giới lãnh đạo sinh viên không thể chiếm giữ các đường chính và tòa nhà chính quyền.

Nhiều người giận dữ, gào thét, ném mũ bảo hiểm và bất kỳ vật gì có trên tay vào các lãnh đạo thuộc Hiệp hội Sinh viên Hồng Kông (HKFS). “Tất cả những gì các người làm là chiếm bục diễn thuyết và hô khẩu hiệu. Chúng tôi đã nghe chuyện vớ vẩn này trong hơn 60 ngày qua. Nếu các người không có can đảm để tiến lên thì hãy biến đi”, một người biểu tình giận dữ tuyên bố.

Những người biểu tình khẳng định, họ cần phải hành động nhanh chóng và mạnh mẽ hơn nữa để buộc chính quyền phải đáp ứng những yêu sách, trong đó mục tiêu là được quyền bầu phổ thông đầu phiếu vị trí Trưởng đặc khu Hồng Kông. “Chúng tôi muốn làm tê liệt các hoạt động của chính quyền. Vì thế, chúng tôi phải tập trung gây sức ép tại các trụ sở của chính quyền, vốn là biểu tượng của quyền lực”, Tổng Thư ký HKFS Alex Chow khẳng định. Ngay sau đó, Alex Chow tuyên bố đã đạt được mục tiêu vì “trụ sở chính quyền đã bị tê liệt... ở một mức độ nhất định”.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Hồng Kông Lương Chấn Anh đang khẳng định, người biểu tình đang đi sai đường. “Cảnh sát đã rất khoan nhượng nhưng bây giờ sẽ có hành động kiên quyết”, ông tuyên bố, động thái cho thấy sự kiên nhẫn cuối cùng của chính quyền đặc khu có thể đã hết. Theo nhà lãnh đạo này, “một số người hiểu lầm về sự khoan nhượng của cảnh sát là nhu nhược. Tôi kêu gọi những sinh viên đang có kế hoạch trở lại “Chiếm trung tâm” không làm như vậy nữa”. Tuy nhiên, ông không trả lời câu hỏi liệu khi nào cảnh sát sẽ thu dọn hiện trường biểu tình lần này.

Diễn biến mới nhất này, trong đó cảnh sát lại một lần nữa buộc phải dùng dùi cui và bình xịt hơi cay để giải tán biểu tình, cho thấy cuộc khủng hoảng biểu tình ở trung tâm tài chính Châu Á này chưa thể đi đến hồi kết như dự đoán.

Khả Anh